Lá Diêu bông
Người gửi: gocnhomayman  --   02/03/2007
Lá Diêu Bông là lá như thế nào nhỉ? Nó có thật không? Chia sẽ cùng mọi người bài thơ Lá Diêu Bông của Hoàng Cầm.Hình như cũng đã có một bộ phim được dựng dựa trên bài thơ này.

            LÁ DIÊU BÔNG

Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ

Chị bảo
Đứa nào tìm được Lá Diêu bông
Từ nay ta gọi là chồng

Hai ngày Em tìm thấy Lá
Chị chau mày
Đâu phải Lá Diêu bông

Mùa đông sau Em tìm thấy Lá
Chị lắc đầu
trông nắng vãn bên sông

Ngày cưới Chị
Em tìm thấy Lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim

Chị ba con
Em tìm thấy Lá
Xòe tay phủ mặt Chị không nhìn


Từ thuở ấy
Em cầm chiếc Lá
đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu bông hời...
...ới Diêu bông...!

                                 Hoàng Cầm
Sưu tầm