Tìm kiếm  
 
Tản văn - Tự sự Truyện vui Funny Clips Truyện ngắn Văn học Tranh vui Thơ-Văn
Bạn đang ở :  Trang chủ » Cuộc sống » Vui/Truyện » Thơ-Văn

KIẾN THỨC KINH DOANH

THẾ GIỚI KINH DOANH

THUẬT NGỮ

 

SỰ KIỆN - CHUYÊN ĐỀ

BÀI HAY

Bài thơ Đôi Dép
Em bảo anh đi đi
Hai sắc hoa Ti-gôn
Tập hợp những bài thơ về mối tình đầu tiên hay duy nhất
Thơ tình kế toán
Thơ Nguyễn Bính - Ghen
Bài diễn văn hay nhất về loài chó
Tự hát - Xuân Quỳnh
Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Vợ và Bồ
Lục bát ế chồng
Quê Hương- thơ Giang Nam
Thơ tặng mẹ (For Mom) ( 8/3)
Những câu đối hay
Làm anh
Lá Diêu bông
Bài thơ Cây ngô
Bốn đêm say
Thơ viết ở biển
... Xem toàn bộ

BÀI BÌNH CHỌN

  Bài thơ Đôi Dép  
  Em bảo anh đi đi  
  Thơ tình kế toán  
  Saga-Ngôi nhà của chúng ta  
  Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối  
  Hai sắc hoa Ti-gôn  
  Đánh thức tiềm lực  
  Bài thơ Cây ngô  
  Bài diễn văn hay nhất về loài chó  
  Ai cũng có phút yếu lòng như thế  
... Xem tất cả
 
ĐĂNG NHẬP
  Tên truy cập:
  Mật khẩu:

Quên mật khẩu

Tại sao Saga?

1 Bài viết vàng / 17 Bài viết bạc

  Liên hệ nóng:
YM: sagarina 
sagavietnam 
     Email: info@saga.vn

 

Người gửi: gocnhomayman  --   08/02/2007 04:00 PM    

Ai cũng có phút yếu lòng như thế

( Bình chọn: 11   --  Thảo luận: 10 --  Số lần đọc: 61427)

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Tình yêu ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em trẻ con em dại khờ em bối rối
Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Bởi trái tim anh đã có thừa người khác
Những bản tình ca bên em anh hát
Sẽ có người nào diễm phúc sau em

Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Những gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Nhưng với em nó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường

Đừng giận mình vì đã nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em không trách anh đâu vì tình yêu có thể
Đến bên nhau bằng những phút dối lừa!

Nguyễn Thanh Hà

 
Bookmark and Share
  File gắn kèm:
 
  File download:
 
Điểm trung bình:           Tổng điểm: 52/ 11 lượt bình chọn
Bình chọn:
 

+ Thêm vào Bài viết ưa thích +   

+ Xóa bỏ việc nhận tin nhắn thông báo khi có thảo luận mới cho bài viết này +   
 
Bổ sung nội dung cho bài viết và tranh luận( 10)
  tungtungftu (15/12/2011 03:56 AM) Có ích: 0/0    
 
© SAGA - Vườn tình -  Đã lâu rồi không về lại vườn thơ Vườn cỏ úa lá vàng khô héo cả Bỗng nhớ thương tâm hồn tôi quá Vườn thơ ơi...thời mộng mị tràn đầy.   Thật đáng tiếc cho ngày hôm nay Một cuốc sống như bao dòng mưa lũ Tôi đâu thể ấp ôm một thời đã cũ Vườn tình ơi..! Tôi xin lỗi vườn tình.   Và giờ đây hay cà phê một mình Đôi mắt nhỏ nhìn vào đời tăm tối Vườn tình ơi...hãy mắng tôi đi! Mắng tôi là yếu đuối Ánh sáng của thơ...tôi đã để đâu rồi??
 
   
     
  lamedo35 (20/05/2010 12:41 PM) Có ích: 0/0    
 
© SAGA - Tình thứ nhất -  Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất!
Anh trao em cùng với một lá thư!
Em không lấy và tình anh đã mất!
Tình đã cho không lấy lại bao giờ!

Thư thì mỏng như suốt đời mộng ảo!
Tình thì buồn như tất cả chia ly!
Giấy phong kỹ, mang thầm trong túi áo!
Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi!

Lòng e thẹn theo tờ vụng dại!
Tới bên em - chờ đợi mãi không về!
Em xét lòng non cùng tờ giấy mới!
Mây đầy trời hôm ấy phủ sơn khê!

Cũng may mắn lòng anh còn trẻ quá!
Nên mùa xuân chưa nở hết bao giờ!
Vườn mưa gió còn nghe chim rộn rã!
Anh lại còn yêu : bông lựu, bông trà!

Nhưng giây phút đầu nay hoa bướm thắm!
Đã nghìn lần anh bắt được anh mơ!
Đôi mắt sợ chẳng bao giờ dám ngắm!
Đôi tay yêu chẳng dám nắm bao giờ!

Anh vẫn tưởng chuyện đùa khi tuổi nhỏ,
Ai có ngờ lòng đã vỡ tự nao?
Mắt không ướt nhưng bao hàng nhỏ lệ!
Len tỉ tê thầm trộm chảy quay vào!

Tờ lá thắm đã lạc dòng u uất!
Ánh mai soi cũng phai nhạt màu môi!
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
Anh trao em! Nên đã... mất đi rồi!
 
   
     
  lamedo35 (20/05/2010 12:39 PM) Có ích: 0/0    
 
© SAGA - Mảnh trăng cuối rừng non -  Rừng đã khép và lá ngàn yên giấc.
Em tìm về, mộng mị… khoảng trời con!
Gió vừa lên và hình anh đã khuất!
Mất tự thuở nào… em nhớ lắm!
Tình son!
Không gian trầm lặng, cửa then ai khóa chặt?
Mắc nỗi ưu tư, em - lệ chảy quay vào!
Nghe như ký ức vọng về sao chua xót???
Trăng cuối rừng non, nhòa nhạt cúi mặt chào!
Kìa ký ức, sao vọng về như thế?
Dáng anh ngồi, cười nhẹ giữa đời thon.
Em nghe tiếng tim mình sao thật nhẹ,
Thật thênh thang và rất mực êm đềm!
Nhưng đã hết, anh đi không về nữa!
Bóng trăng em chờ, mòn mỏi suốt bao đêm!
Ai có biết? Cũng có khi trăng khóc?
Đã tự bao giờ còn khóc hỡi… trăng non???
 
   
     
  lamedo35 (20/05/2010 12:38 PM) Có ích: 0/0    
 
© SAGA - Cà Phê?! -  Em tìm gì sau ly cà phê đắng?
Một màu đen đen? một vị mặn đầu môi?
Rồi đắng gần cuống lưỡi?
Hay vị se se trong hơi thở, bùi ngùi?
Em giữ ấm trong bát con nước nóng,
Không đủ "ấm" đâu! Giây phút qua rồi,
Nước nguội và cà phê cũng nguội!
Chút sữa em khuấy lên...
Không đủ ngọt, không đủ mềm môi!
Không đủ vẽ khung trời-cho em mơ mộng!
Không đủ khát khao cho sự mong chờ,
Từng giọt cà phê rơi tí tách, như mưa!
Đột nhiên tắc lại, như lòng em ngồn ngang, chất chứa!
Còn lại gì trong phin?
Cặn của cà phê!
Còn lại gì trong em?
Mảng vỡ!
Vô hồn!
Cũng mặn, cũng đen, cũng đắng, cũng cô đơn!
Em quên mất,
Kìa, hình như còn gì đó!
Một hương thơm phả nhẹ giữa hồn hoang.
Đưa em vào cõi khác,
Em tìm!
Ly cà phê cạn, vị còn đây, man mác...
Hương tỏa bay đi, em cố níu nhưng chẳng giữ được gì!
Ngoài nỗi đơn côi!
Và tất cả những gì qua đi...
Đều là những gì em biết trước!
Cũng... chẳng có gì!
 
   
     
  ca_chua (12/03/2010 11:40 AM) Có ích: 0/0    
 
© SAGA - ??? -  Nếu ngay từ đầu đã là "dối lừa" thì làm sao có thể gọi đó là "tình yêu"???
 
   
     
  zznothingzz (08/12/2009 05:18 PM) Có ích: 1/1    
 
© SAGA - Chia sẻ -  Tôi thích bài thơ này khi còn là một cô nữ sinh. Tôi đã không nghĩ rằng hôm nay chính tôi lại nằm trong hoàn cảnh này. Yêu anh, tôi như một con ngốc luôn chứng tỏ cho anh thấy mình là nguời lớn nhưng giờ tôi nhận ra mình chỉ là một con nhóc, dại khờ và ngu ngơ...tôi biết anh yêu chị, yêu nhiều lắm, rồi anh sẽ lãng quên mà thôi, tôi chỉ là một cơn gió thoảng qua mà thôi. Nhưng 1 năm là thời gian đủ để yêu mãi 1 ai đó anh ah?
 
   
     
  trucha (07/12/2009 04:35 PM) Có ích: 1/1    
 
© SAGA - Tại sao? -  Nói yêu thương vì những phút yếu lòng ư? Vậy thì tội nghiệp cho những ai đã tưởng rằng tình yêu là thật.

Tôi đã yêu người như thế đó, để cuối cùng nhận được tin nhắn: chúng mình chia tay nhau nhé em vì anh đã có người khác, tình cảm đối với em chỉ là 1 phút yếu lòng, mong em hạnh phúc em nhé...

 
   
     
  trangtrangngoc (24/10/2009 10:05 AM) Có ích: 1/1    
 
© SAGA - Tình yêu... -  Tặng em bài hát LẶNG LẼ NƠI NÀY - Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn...

Tình  yêu  mật  ngọt  mật  ngọt trên môi. Tình yêu mật đắng mật đắng trong đời. Tình yêu như biển, biển rộng hai vai biển rộng hai vai. Tình yêu như biển, biển hẹp tay người biển hẹp tay người lạc lối. Em đi về nơi ấy, nơi đâu nơi đâu sông cạn đá mòn. Trăng treo đầu con sóng tan theo tan theo chút tình xa vắng. Làm sao ru được tình vơi. À ơi nỗi đau này người... Tìnhyêu vô tội để lại cho ai, buồn như giọt máu lặng lẽ nơi này. Trời cao đất rộng một mình tôi đi, một mình tôi đi. Đời như vô tận một mình tôi về, với tôi...
 
   
     
  hieutrung (23/09/2008 10:49 PM) Có ích: 1/1    
 
© SAGA - Đừng giận mình vì đã nói yêu thương -  Bài thơ thật là hay!

Khi đọc nó dường như có một chút gì đó giống người xưa mà tôi từng gặp. Người ấy cũng tha thứ cho tôi như vậy. Tình yêu đâu phải lúc nào cũng là dối trá, lừa lọc nhau cả đâu.

Đừng giận mình vì đã nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em không trách anh đâu vì tình yêu có thể
Đến bên nhau bằng những phút dối lừa!

Và nhân đây tôi cũng xin cảm ơn người xưa đã tha thứ vì những cảm xúc bồng bột của tôi năm xưa. Và chúc em có được một tình yêu đúng nghĩa, tràn đầy hạnh phúc.

 
   
     
  gocnhomayman (05/02/2007 07:22 AM) Có ích: 1/1    
 
Sao lại tội nghiệp như thế chứ? "Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường". Không hờn giận, trách móc thật ư? mà câu thơ nghe buồn đến nao lòng!
"Cái gì thoáng qua mấy ai còn níu giữ
Cho dù đối với em nó sẽ là mãi mãi"
Ừ thôi - cứ thanh thản mà bước tiếp con đường. Ừ thôi! Không cần ngoái đầu lại nơi đã đi qua! Bởi ai cũng có những phút yếu lòng như thế!
 
   
     
 
Thảo luận (0) Thành viên ưa thích (7)
Trang trước   -  1/0  -   Trang sau
 
 
     Gửi thảo luận (Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu. Nếu bạn chưa có bộ gõ Tiếng Việt, nhấn vào đây  
     
Tiêu đề 
   
 
( Tối đa1MB)
 
    (Để tham gia thảo luận, bạn cần đăng nhập)  
 
 
 
:: CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
:: CÁC BÀI MỚI TRONG NGÀY
 
 
:: CÁC BÀI TIẾP THEO
Hai sắc hoa Ti-gôn
Bài thơ Đôi Dép
Lục bát ế chồng
Thơ viết ở biển
Bài thơ Cây ngô
Chú rể là anh - Nguyễn Bính
 
 
 
 

Đăng ký:216481 (Vàng: 21 - Bạc:11)

Thảo luận:42710

Thuật ngữ tài chính-kinhdoanh:4963

Hỏi đáp kinh tế-kinh doanh:1494

Counter:
hit counter

Chăm sóc kỹ thuật bởi  NVS

TRANG CHỦ  |  GIỚI THIỆU  |  SITEMAP |  ĐỐI TÁC  |  ĐIỀU KHOẢN  |  Ý KIẾN  |  LIÊN HỆ/QUẢNG CÁO
Liên hệ quảng cáo:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN IP (IP MEDIA JSC)
Email: info@saga.vn
 
Hà Nội: Tầng 26 Xuân Thủy Tower, 173 Xuân Thủy, Q Cầu Giấy – ĐT: (04) 39446509
TP HCM: Lầu 5, 293 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh - ĐT:(08) 54042168
Giấy phép số 362/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Văn hoá-Thông tin cấp ngày 05/12/2006.
® Ghi rõ nguồn "saga.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.