Tìm kiếm  
 
Tản văn - Tự sự Truyện vui Funny Clips Truyện ngắn Văn học Tranh vui Thơ-Văn
Bạn đang ở :  Trang chủ » Cuộc sống » Vui/Truyện » Thơ-Văn

KIẾN THỨC KINH DOANH

THẾ GIỚI KINH DOANH

THUẬT NGỮ

 

SỰ KIỆN - CHUYÊN ĐỀ

BÀI HAY

Bài thơ Đôi Dép
Em bảo anh đi đi
Hai sắc hoa Ti-gôn
Tập hợp những bài thơ về mối tình đầu tiên hay duy nhất
Thơ tình kế toán
Thơ Nguyễn Bính - Ghen
Bài diễn văn hay nhất về loài chó
Tự hát - Xuân Quỳnh
Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Vợ và Bồ
Lục bát ế chồng
Quê Hương- thơ Giang Nam
Thơ tặng mẹ (For Mom) ( 8/3)
Những câu đối hay
Làm anh
Lá Diêu bông
Bài thơ Cây ngô
Bốn đêm say
Thơ viết ở biển
... Xem toàn bộ

BÀI BÌNH CHỌN

  Bài thơ Đôi Dép  
  Em bảo anh đi đi  
  Thơ tình kế toán  
  Saga-Ngôi nhà của chúng ta  
  Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối  
  Hai sắc hoa Ti-gôn  
  Đánh thức tiềm lực  
  Bài thơ Cây ngô  
  Bài diễn văn hay nhất về loài chó  
  Ai cũng có phút yếu lòng như thế  
... Xem tất cả
 
ĐĂNG NHẬP
  Tên truy cập:
  Mật khẩu:

Quên mật khẩu

Tại sao Saga?

1 Bài viết vàng / 17 Bài viết bạc

  Liên hệ nóng:
YM: sagarina 
sagavietnam 
     Email: info@saga.vn

 

Người gửi: gocnhomayman  --   08/02/2007 04:20 PM    

Em bảo anh đi đi

( Bình chọn: 18   --  Thảo luận: 17 --  Số lần đọc: 97309)

ispc037055.jpgEm bảo: anh đi đi!
Sao anh không ở lại ?
Em bảo: đợi chờ chi!
Sao anh xa em mãi ?
Lời em buông cứng cỏi,
Lệ em trào mắt đen.
Sao anh tin lời nói,
Mà không nhìn mắt em ?

 
Bookmark and Share
  File gắn kèm:
 
  File download:
 
Điểm trung bình:           Tổng điểm: 86/ 18 lượt bình chọn
Bình chọn:
 

+ Thêm vào Bài viết ưa thích +   

+ Xóa bỏ việc nhận tin nhắn thông báo khi có thảo luận mới cho bài viết này +   
 
Bổ sung nội dung cho bài viết và tranh luận( 14)
  caotrungnhan (08/03/2011 09:11 AM) Có ích: 1/1    
 
Sao bảo anh phải đi?
Khi muốn anh ở lại?
Sao bảo anh đừng đợi
Khi em thổn thức lòng?

Đời vẫn một màu hồng
Sao em tô màu xám?
Nghe em, hồn u ám
Phải hiểu em sao đây?
 
   
     
  PHUONGBY (19/08/2010 07:31 PM) Có ích: 0/0    
 
Thật là ý nghĩa. Ta có thể bắt gặp ở "Tôi yêu em" của Puskin...
 
   
     
  Msthanhtuyen (26/05/2010 04:56 PM) Có ích: 0/0    
 
Em bảo anh đi đi
Thì anh nên đứng lại
Em bảo anh đứng lại
Thì anh phải đi mau

 
   
     
  lamedo35 (20/05/2010 12:36 PM) Có ích: 0/0    
 
© SAGA - Em đặt tay anh vào tay người khác... -  Em đặt tay anh vào tay người khác!
Trái tim em đau lắm!
Nhưng cũng đành để điều đó xảy ra!
Vì dù em có với, cũng không tới được tay anh rồi! Anh ạ!
Em đặt tay anh vào tay người khác!
Nhịp tim chung em đánh mất!
Anh cũng đã không còn...
Tay trong tay em không còn ấm!
Môi bên môi em không còn chặt!
Vòng tay anh hờ hững...
Em biết chứ! Sao không?
Em đặt tay anh vào tay người khác!
Để những nỗi đau anh xoa dịu, ngủ yên...
Anh sống êm đềm, không có em như anh luôn... vẫn sống!
Còn em???
Em để tay anh xa em!
Những đêm đông giá lạnh,
Vai em ướt, nước mưa gầy guộc...
Bụi làm mắt em cay...
Không còn... bàn tay anh lau nữa...
Cho em!
Em bỏ lỡ? Hay em đã quên?
Quên tay anh trong tay ai khác?
Hay em tự xa anh lạc bước giữa con đường
Mình em từng bước?
Em đặt tay anh vào tay người khác!
Cho lệ ướt hoen mi, cho tan nát tim em!
Cho thao thức, cho nhớ thêm!
Kỷ niệm đẹp cũng chỉ là kỷ niệm!
Mơ ước xa xôi sao với được bây giờ???
Xa anh! Xa những lúc dại khờ!
Xa tất cả! Em - Một khung trời tím nhớ!
Mộng mơ!
Em gói trọn!
Em nâng niu!
Mà chẳng thành hiện thực bao giờ!
Em đặt tay anh vào tay người khác!
Để đôi môi mím chặt hờn ghen!
Để trái tim mòn mỏi, muộn phiền!
Để em nhận ra 1 điều thôi,
Đau quá!
Đôi tay anh... không còn thuộc về em!
Em đặt tay anh vào tay người khác!
...
 
   
     
  tixun (11/03/2010 09:17 PM) Có ích: 0/0    
 
© SAGA - Phổ nhạc -  Không biết nhạc sĩ Vũ Thành An có lấy ý của bài thơ này để phổ nhạc (Bài Không Tên Số 50), vì lời bài hát ấy rất giống bài thơ này…
 
   
     
  trantravi (25/02/2010 11:04 AM) Có ích: 0/0    
 
© SAGA - Đính chính -  Đây không phải là thơ của Puskin mà của tác giả người Acmenia tên là Silva Kaputikyan.
 
   
     
  hang24 (11/11/2009 02:39 PM) Có ích: 1/1    
 
© SAGA - Bài thơ hay -  Bài thơ rất hay, mình rất ít khi đọc thơ, nhưng khi đọc thấy rất hay và hấp dẫn.
 
   
     
  nhungbich (07/09/2009 05:17 PM) Có ích: 0/0    
 
© SAGA - Giống tâm trạng con gái khi yêu quá -  Nói thì 1 chuyện nhưng làm là chuyện khác! Vì thế mà người ta nói con gái nói "có" là "không"....? hihi! Thông cảm cho phái đẹp chứ!
 
   
     
  thaobun3011 (02/04/2009 01:38 PM) Có ích: 0/0    
 
© SAGA - really -  Bài thơ này bít đã lâu, hình như từ hồi học c3. Nhưng lúc đó thấy vui. Giờ đọc lại và ngẫm vào mình, thấy bùn...
 
   
     
  lytt (29/12/2008 04:25 PM) Có ích: 0/0    
 
© SAGA - Thêm một bản nữa -  Em bảo anh đừng yêu
Sao anh không yêu nữa
Em bảo anh đừng nhớ
Sao anh lại quên mau

Tất cả là niềm đau
Em sẽ cả muốn nhớ
Sao anh lại bỡ ngỡ
Khi nhìn vào mắt em.
 
   
     
  sagapedia (15/12/2008 04:07 PM) Có ích: 0/0    
 
© SAGA - Sales everywhere -  Bài thơ tuyệt hay. Còn ảnh minh họa là của dược trình viên bán Rumenol 500.
 
   
     
  zTranTriDung (13/11/2007 04:05 PM) Có ích: 3/3    
 

Em bảo anh bán đi
Sao anh ham giữ lại?
Em bảo: còn đỏ tiếp
Sao anh cố cãi xanh?

Bảng điện tử màu đỏ,
Và mắt em màu xanh
Sao anh nhìn bảng giá,
Chẳng nói em câu nào?

(Nhân đọc bài Văn tế)

 
   
     
  gocnhomayman (05/02/2007 05:20 PM) Có ích: 2/2    
 
Bài thơ này đúng là của một tác giả người Nga tên là Silva Kaputikyan, bản dịch trên là của Huyền Anh. Hình như bản của vutruonggiang là một đoạn trong bài hát thì phải.
 
   
     
  vutruonggiang (05/02/2007 04:58 PM) Có ích: 3/3    
 

Bài thơ của một tác giả người Nga, mình không nhớ rõ tên. Không biết phiên bản nào đúng? Một bản khác:

Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội về ngay

Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em?

 
   
     
 
Thảo luận (3) Thành viên ưa thích (4)
Trang trước   -  1/1  -   Trang sau
 
  muabien (18/09/2009 03:28 AM)  
 
Muốn gửi bài để đăng thì làm thế nào hở các bác?
 
   
     
  gaubo (31/03/2008 01:07 PM)  
 
Theo tôi nhớ thì bài thơ vutruonggiang đưa lên là của Puskin, hình như học hồi lớp 10 thì phải.
 
   
     
  arto_aries (31/03/2008 11:49 AM)  
 
Đúng thế. Bài thơ "Em bảo anh đi đi" mà mình đã từng được đọc là bài của bạn vutruonggiang. Còn bài phía trên hình như chưa bao giờ đọc, đây là lần đầu tiên đó...:D
 
   
     
 
     Gửi thảo luận (Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu. Nếu bạn chưa có bộ gõ Tiếng Việt, nhấn vào đây  
     
Tiêu đề 
   
 
( Tối đa1MB)
 
    (Để tham gia thảo luận, bạn cần đăng nhập)  
 
 
 
:: CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
:: CÁC BÀI MỚI TRONG NGÀY
 
 
:: CÁC BÀI TIẾP THEO
Dại khờ
Thêm một
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Hai sắc hoa Ti-gôn
Bài thơ Đôi Dép
Lục bát ế chồng
Thơ viết ở biển
 
 
 
 

Đăng ký:216481 (Vàng: 21 - Bạc:11)

Thảo luận:42710

Thuật ngữ tài chính-kinhdoanh:4963

Hỏi đáp kinh tế-kinh doanh:1494

Counter:
hit counter

Chăm sóc kỹ thuật bởi  NVS

TRANG CHỦ  |  GIỚI THIỆU  |  SITEMAP |  ĐỐI TÁC  |  ĐIỀU KHOẢN  |  Ý KIẾN  |  LIÊN HỆ/QUẢNG CÁO
Liên hệ quảng cáo:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN IP (IP MEDIA JSC)
Email: info@saga.vn
 
Hà Nội: Tầng 26 Xuân Thủy Tower, 173 Xuân Thủy, Q Cầu Giấy – ĐT: (04) 39446509
TP HCM: Lầu 5, 293 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh - ĐT:(08) 54042168
Giấy phép số 362/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Văn hoá-Thông tin cấp ngày 05/12/2006.
® Ghi rõ nguồn "saga.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.