Tìm kiếm  
 
Tản văn - Tự sự Truyện vui Funny Clips Truyện ngắn Văn học Tranh vui Thơ-Văn
Bạn đang ở :  Trang chủ » Cuộc sống » Vui/Truyện » Thơ-Văn

KIẾN THỨC KINH DOANH

THẾ GIỚI KINH DOANH

THUẬT NGỮ

 

SỰ KIỆN - CHUYÊN ĐỀ

BÀI HAY

Bài thơ Đôi Dép
Em bảo anh đi đi
Hai sắc hoa Ti-gôn
Tập hợp những bài thơ về mối tình đầu tiên hay duy nhất
Thơ tình kế toán
Thơ Nguyễn Bính - Ghen
Bài diễn văn hay nhất về loài chó
Tự hát - Xuân Quỳnh
Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Vợ và Bồ
Lục bát ế chồng
Quê Hương- thơ Giang Nam
Thơ tặng mẹ (For Mom) ( 8/3)
Những câu đối hay
Làm anh
Lá Diêu bông
Bài thơ Cây ngô
Bốn đêm say
Thơ viết ở biển
... Xem toàn bộ

BÀI BÌNH CHỌN

  Bài thơ Đôi Dép  
  Em bảo anh đi đi  
  Thơ tình kế toán  
  Saga-Ngôi nhà của chúng ta  
  Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối  
  Hai sắc hoa Ti-gôn  
  Đánh thức tiềm lực  
  Bài thơ Cây ngô  
  Bài diễn văn hay nhất về loài chó  
  Ai cũng có phút yếu lòng như thế  
... Xem tất cả
 
ĐĂNG NHẬP
  Tên truy cập:
  Mật khẩu:

Quên mật khẩu

Tại sao Saga?

1 Bài viết vàng / 17 Bài viết bạc

  Liên hệ nóng:
YM: sagarina 
sagavietnam 
     Email: info@saga.vn

 

Người gửi: MaiAnh  --   31/12/2007 05:02 PM    

Tập hợp những bài thơ về mối tình đầu tiên hay duy nhất

( Bình chọn: 6   --  Thảo luận: 7 --  Số lần đọc: 88570)

Ai chẳng có một ước mơ tha thiết
Một ngôi nhà ấm cúng, một tình yêu
Một góc công viên bừng ánh nắng chiều
Một cặp mắt, một đêm trăng hò hẹn?
(Chưa rõ tác giả)

Màu hoa tím không tươi
Màu hoa tím không cười
Màu hoa tím chỉ thầm kín len lỏi vào một tâm hồn rồi ngự trị trên một mảnh tim đa tình nào đó.
Có mắt màu xanh nào của tuổi trẻ hoa niên lại không trường ấp ủ một màu hoa tím?
(Chưa rõ tác giả)

Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
Rất đậm đà nhưng cũng rất đắng cay.
(Chưa rõ tác giả)

Anh chỉ có một tình yêu duy nhất
Trao cho em cùng với một phong thư
Em không nhận và tình anh đã mất
Tình đã cho không lấy lại bao giờ
(Xuân Diệu)

Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ
Em lấy chồng rồi, hết ước mơ
Tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng
Ngồi lên để thả cái hồn thơ
(Hàn Mặc Tử)

Yêu em từ đó ta phơi phới
Sống ở trong nguồn thú đắm say
Nhưng cũng sống trong đau khổ nữa
Miệng cười trong lúc nhắm chua cay
(Có thể là Chế Lan Viên)

Ban đầu

Cứ bảo rằng yêu có phải đâu
Chỉ hơi mên mến lúc ban đầu
Chỉ hơi nhơ nhớ lúc vắng xa.

Cứ bảo rằng yêu có phải đâu
Cứ bảo không yêu sao lại nhớ
Sao lúc gặp nhau cứ sợ bạn cười
Bốn mắt nhìn nhau sao mặt đỏ
Rõ ràng yêu nhận quách đi thôi.
(Chưa rõ tác giả)

Hoa sấu

Con đường vắng hôm nay nhiều gió quá
Hoa sấu rơi vàng nhạt cả lối hè
Anh sợ mất trinh nguyên màu nắng ấy
Nên ngập ngừng chẳng dám đặt chân qua
(Phạm Khoa Văn)

Muốn chỉ trong một lời
Đựng nỗi buồn của tôi
Gửi nhờ làn gió thoảng
Bay đến miền xa xôi...

Muốn chỉ một lời thôi
Theo gió bay đi mãi
Rót vào tim em tôi
Nào ai ngăn được gió...

Ôi chỉ một lời thôi
Đến em trong giấc ngủ
Khi đôi mắt em tôi
Thiếp dần trong mệt mỏi
(Henrich Hainơ)

Sao đêm lặng lẽ rơi
Trong đêm dài sâu thẳm
Lâu chăng em, sao đêm niềm hạnh phúc
Từ bầu trời em mang đến cho ta?

Gió thu lạnh thoảng qua
Cuốn theo lá xoay tròn trên đồng nội
Từ ngọn táo ánh sao xa rọi tới
Lá thu vàng theo gió cứ buông trôi

Thiên nga bé nhỏ ơi
Hát chi mãi nhạc buồn trong đầm lặng
Tiếng hát cuộn vào không gian sâu lắng
Theo ánh sao bay tỏa đến muôn nơi

Đêm buồn như một cuộc chia ly
Trong đem ấy bao cành khô buồn thảm
Và ánh sang của vì sao ảm đạm
Tắt dần theo khúc hát thiên nga"
(Henrich Hainơ, Rừng Thu dịch)

GIỮA LÒNG PHỐ LẠNH

Chiều tan học em về mưa bước nhỏ
Cô đơn buồn như chiếc lá thu sang
Đường tôi đi phố ướt vắng mịt mùng
Không ai đón ai về đơn độc quá

Vắng ai rồi em cúi mặt rưng rưng
Nước mắt rơi hòa với nước mưa rừng
Buồn len lén đi vào trong tâm tưởng
Hàng thông đứng cũng rủ lệ đường đi

Em đưa tay dấu lệ điểm hàng mi
Thầm an ủi sao mình điên quá đỗi...
Vẫn hay sầu và vẫn thích làm thơ
Vẫn ca tụng một chuyện tình dang dở

Chiều tan học em về mưa bước nhỏ
Hồn đơn phương chợt nghĩ buổi chiều nay
Trời có khóc ở một phương nào đấy?
(Lệ Khánh)


Bàn chân sao vàng rực
Rón rén bước trên trời
Để người mơ yên giấc
Chim trong tổ nín hơi

Từng ngọn lá xôn xao
Như chiếc tai xanh biếc
Bóng tay đỉnh cây cao
Vươn dài ra xa tít

Xa xa có tiếng kêu
Lòng ơi hồi hộp lạ
Đó là tiếng người yêu
Hay họa mi hót đó?
(Henrich Hainơ)

TÌNH VÀ BIỂN

Ngày xưa tôi chưa ra biển
Tưởng biển màu xanh,
Xanh màu phẳng lặng
Ngày xưa tôi chưa yêu
Tưởng tình yêu đầy mộng.

Ngày nay tôi ra biển
Biển đầy sóng lớn
Ngày nay tôi biết yêu
Tình yêu đầy cay đắng...

Không sóng to gió lớn không là biển
Chẳng phải đắng cay chẳng phải yêu.

Đừng đùa cợt với tình yêu em ạ
Đừng lả lơi khi thấy người ta yêu
Tuổi thanh niên đừng tàn nhẫn quá nhiều
Đừng tưởng rằng ai cũng yêu em cả.
(Lecmôntôp)

Rồi thời gian trôi qua
Rồi hoa nào cũng héo
Nghĩ kỹ hơn một tẹo
Thấy có sự thế này,
Nếu chúng mình gặp may
Thì tiền không cần đếm
Mình vẫn là tổ ấm
Mình vẫn bạn với nhau
Nhưng lại có nỗi đau
Lúc tình hình kẹt quá
Những con mắt đục ngàu
Lo toan đồng cắc bạc
Như bầy chim tan tác
Lũ mình cùng cãi nhau
Khoản này và thứ nọ
Biết thanh toán vào đâu?!

Thơ anh gửi cho em
Đã chuyển giao ra chợ
Chàng thi sĩ ngày nào
Giờ trở thành của nợ
(Chưa rõ tác giả)

Cánh buồm

Trong trắng cô đơn một cánh buồm
Chập chờn trên biếc mù sương
Tìm kiếm gì ở nơi xa ấy
Giã từ chi đó ở cố hương

Muôn lớp sóng xô gió thét gào
Cột buồm răng rắc ngả nghiêng chao
Hạnh phúc khơi xa tìm đâu thấy
Hạnh phúc nơi này bỏ lỡ sao?

Buồm ơi..
Hiên ngang buồm đứng trong bão táp
Bởi trong giông tố có bình yên
(Tác giả???)

Thư tình

Anh chỉ có một nguồn thu duy nhất
Gửi trao em là cả tháng lương
Em lỡ nhận, đời anh coi như đứt
Tiền đã trao có lấy lại được bao giờ
(Xuân Diệu?)

Thành viên SAGA sưu tầm

 
Bookmark and Share
  File gắn kèm:
 
  File download:
 
Điểm trung bình:           Tổng điểm: 29/ 6 lượt bình chọn
Bình chọn:
 

+ Thêm vào Bài viết ưa thích +   

+ Xóa bỏ việc nhận tin nhắn thông báo khi có thảo luận mới cho bài viết này +   
 
Bổ sung nội dung cho bài viết và tranh luận( 7)
  Hyenie (28/12/2010 05:28 PM) Có ích: 0/0    
 
© SAGA - GỞI ANH, MỐI TÌNH ĐẦU THƠ DẠI.... -  Em thật ngốc khi chỉ biết có yêu anh, chỉ một mình anh. Cho dù em biết rằng , trái tim anh đang hướng về nơi khác Em thật ngốc khi đã biết rất rõ rằng mình ko thể sống thiếu anh ...nhưng em lại để anh ra đi. Lúc gặp anh, em miểm cười nhưng...lại nghe trái tim mình đau ..nhói... Trong cuộc sống, có thể ...em đã lựa chọn sai nhiều thứ......... .....nhưng lần này em biết mình đã đúng. khi quyết định dừng lại , để mọi thứ vẫn tốt đẹp khi ta gặp nhau... Dừng lại , có nghĩa rằng là em sẽ mãi mãi ko thể nói tiếng yêu anh...... .....cho dù đó là điều em muốn nói nhất khi ở bên cạnh anh....... Good bye my first love ! You are all I need , my love , my dream. ......Đôi khi, nước mắt em lại rơi 1 cách vô cớ ..... em hiểu rằng , anh mãi mãi tồn tại trong sâu kín trai' tim em..... ...mãi mãi ko thể nhạt nhoà...... .....và càng ko thể thay thế.... ~~~~~~~~ It's not big thing, If you leave me ~~~~~~~~~~
 
   
     
  lazycat1208 (17/11/2010 08:42 AM) Có ích: 0/0    
 
© SAGA - sắc tím  -  tình yêu đầu như sắc tím mong manh
bỗng chợt nhòa như mưa đầu chớm hạ
đừng thương nhớ ôn ào  tiếc nhớ
bởi chia tay đâu phải lỗi tại hè
 
   
     
  lam_nguyen675 (17/10/2010 12:01 AM) Có ích: 0/0    
 
© SAGA - Ngày Xưa Hoàng Thị - 

....

em tan trường về

đường mưa nho nhỏ

trao vội chùm hoa

ép vào cuối vở

thương ơi! vạn thưở

biết nói chi nguôi

em mím môi cười

anh mang nổi nhớ

hè sang phượng đỏ

rồi chẳng gặp nhau

ôi mối tình đầu

như đi trên cát

bước nhẹ mà sâu

mà cũng nhoà mau

tưởng đã phai màu

đường chiều hoa cỏ

mười năm rồi Ngọ

tình cờ qua đây

cây xưa vẫn gầy

phơi nghiêng dáng đỏ

áo em ngày nọ

phai nhạt mấy màu

... (Phạm Thiên Thư)

mình thích lắm bài thơ này. "ôi mối tình đầu- như đi trên cát- bước nhẹ mà sâu- mà cũng nhoà mau- tưởng đã phai màu"

 
 
File gắn kèm:lam_nguyen675
 
     
  Chaconne (26/02/2010 10:38 AM) Có ích: 0/0    
 
© SAGA - @Saga! -  Mình xin góp vài câu thơ

- Xưa không anh bình lặng sống vô tư
Nay trở lại không anh đầy bão tố
Vẫn cứ tưởng bình yên như cũ
Có ai ngờ không lại chẳng bằng không.

- Cuộc tình ta rồi, anh đau khôn nguôi
Ôm niềm mơ, đi giữa trời
Cuộc tình tan rồi, em như kiếp hoa
Hoa tàn úa, hoa cuối mùa.
 
   
     
  khong_yeu (08/10/2009 09:31 PM) Có ích: 1/1    
 
© SAGA - Vì yêu em -  Anh hiểu rồi em nào đâu có lỗi
Chỉ tại anh thôi, yêu em quá nhiều
Để bây giờ hai đứa mình hai ngả
Niềm đau này biết san sẻ cùng ai.
 
Chỉ trách anh sao yêu em nhiều đến thế
Em đã xa anh rồi cái điều mà anh không muốn
Sao anh vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn yêu em
Đã bao lần anh lầm lỡ yêu em.

Vẫn biết đó chỉ là vô vọng
Vì yêu em đã bao lần anh khóc
Mối tình này cay đắng lắm em ơi.
 
Yêu phải chăng là buồn là khổ
Là âm thầm nhận lấy thương đau
Là về khuya thức trắng canh thâu
Là đau khổ khi người ta phụ bạc.

Trong bóng đêm mình tôi ngồi đó
Nhớ thương người trong bóng tối cô đơn
Ngàn vì sao trên trời toả sáng
Anh ước rằng em là vì sao nhỏ.

Còn anh là vì sao soi dấu bước chân em
Hai vì sao không gần nhau cho lắm
Hỏi sau này có được gần nhau không.

Yêu sớm làm chi để bận lòng
Tình người dang dở kiếp long đong
Tình yêu đến đâu như ta muốn
Để lại trong đời một vết thương.

Mời các bạn ghé thăm blog của tôi: http//vn.myblog.yahoo.com/Khong-Yeu/

 
   
     
  hongtra_py (14/04/2008 02:34 PM) Có ích: 2/2    
 
© SAGA - Anh yêu em em nào đâu có biết -  Tình yêu là một chủ đề muôn thuở dưới đây mình xin giới thiệu đôi nét về một mối tình thơ mộng.

Anh yêu em em nào đâu có biết
Anh thương em em nào đâu có hay
Thương yêu em anh mới giãi bày
Tình anh vương vấn bao ngày em ơi
Tôi viết vần thơ đắp mô tình
Tình đầu tan vỡ chẳng hối sinh
Người cho gửi vần thơ cuối
Chôn chặt mồ xanh một mối tình

 
   
     
  MsLeo (04/01/2008 06:55 PM) Có ích: 3/3    
 
© SAGA - Ta ngỡ lòng đã quên -  Ta ngỡ lòng đã quên
Chút tình xưa khờ dại
Thế mà dằng dặc đêm
Thế mà ngày tê tái

Thế mà chân đi mãi
Không qua mối tình đầu...

Thơ của ai mình không nhớ, thấy hay quá nên bổ sung thêm vào bộ sưu tập của MaiAnh. Tình đầu thường ít có kết thúc tốt đẹp, nhưng đâu cứ luôn luôn là tình duy nhất à. Sao MaiAnh lại đặt tít là Mối tình đầu tiên hay duy nhất nhỉ? 

Hihiii... bỗng dưng mình có liên tưởng hơi ngồ ngộ. Tình đầu có vẻ giống như khởi nghiệp vậy, thiếu kinh nghiệm nên dễ dẫn đến thất bại. Hổng biết khởi nghiệp trong chuyện này cần bao nhiêu: 5, 50 hay 500 triệu? (bao gồm trước, trong và sau yêu, nếu khởi nghiệp tốt đẹp thì chắc còn cần nhiều hơn hữa).

 
   
     
 
Thảo luận (0) Thành viên ưa thích (4)
Trang trước   -  1/0  -   Trang sau
 
 
     Gửi thảo luận (Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu. Nếu bạn chưa có bộ gõ Tiếng Việt, nhấn vào đây  
     
Tiêu đề 
   
 
( Tối đa1MB)
 
    (Để tham gia thảo luận, bạn cần đăng nhập)  
 
 
 
:: CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
:: CÁC BÀI MỚI TRONG NGÀY
 
 
:: CÁC BÀI TIẾP THEO
Nếu em có là gì... cũng chẳng thoát được anh
"Ai tư vãn" và Ngọc Hân Hoàng Hậu
Hỡ hững
Dành cho những ai yêu toán học.
Trái tim, tình yêu và lý trí
Khu vườn xưa
Lời yêu thương
 
 
 
 

Đăng ký:216481 (Vàng: 21 - Bạc:11)

Thảo luận:42710

Thuật ngữ tài chính-kinhdoanh:4963

Hỏi đáp kinh tế-kinh doanh:1494

Counter:
hit counter

Chăm sóc kỹ thuật bởi  NVS

TRANG CHỦ  |  GIỚI THIỆU  |  SITEMAP |  ĐỐI TÁC  |  ĐIỀU KHOẢN  |  Ý KIẾN  |  LIÊN HỆ/QUẢNG CÁO
Liên hệ quảng cáo:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN IP (IP MEDIA JSC)
Email: info@saga.vn
 
Hà Nội: Tầng 26 Xuân Thủy Tower, 173 Xuân Thủy, Q Cầu Giấy – ĐT: (04) 39446509
TP HCM: Lầu 5, 293 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh - ĐT:(08) 54042168
Giấy phép số 362/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Văn hoá-Thông tin cấp ngày 05/12/2006.
® Ghi rõ nguồn "saga.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.